Trong vòng 14 tháng ngày nào cũng nói chuyện với nhau luôn. Tặng quà sinh nhật trong các dịp. Đều có đi có lại cả. Em cũng nói thích nó roi. Thả thính lever max luôn cơ mà bị auto né. Cơ mà mỗi lần đề cập đến tình cảm thì hay bị nói sang chuyện khác. Em vs nó đang cách nhau mấy trăm km cơ :((
Ê này, chẳng hạn cmay có chơi với 1 thằng bé xong thằng đấy tốt vl, nào là đi ăn đi đú cùng, quan tâm lắm ví dụ sáng chủ nhật bảnh cmm mắt ra chưa kịp đánh răng nó đã alo bảo "xuống cửa đi em mua đồ ăn cho chị này", suốt ngày inb kiểu "chị iu" rồi nhiều thứ khác, thì nó có nghĩa là thích mình không?
Thích rồi đấy k phải có nghĩa đâu màiiii 😑😑😑
Bóng lưng anh cũng không tồi :)) a nghĩ thế. bí mật gặp gỡ nào