Nyc sau 2 năm ct kêu là làm bạn nói chuyện lại, được 1 tg hôm nay mình đang bàn chuyện với 1 bạn nữ, xong mình kể chuyện đó cho nyc nghe, nyc bảo mình khoe :D bảo k ghen đây khoe vậy nhảm nhí, thế xong mình bảo kể vui thôi k có ý gì, rồi lồng lộn nên nói mình không ra gì??? Ủa là sao
Oh bro =)))) Tại sao bro lại có thể vô tư thoải mái hồn nhiên làm ra được hàng tá chuyện dũng cảm được như vậy nhờ!? 😅😅 Tại sao vậy bro?? Tại sao kb?? Tại sao kể?? Tại sao lại chịu cảnh lồng lộn haml của nyc?? Tại sao không block banodi!!! Tại sao??
From 1-10. I think it will stay at number 6.5. Believe me bro I’ve just completely done a “ How sensitive I am” test =))) I’m also a competitive person and when someone needs my advice, imma be a helpfully sensitive soulmate. Have a nice day 🖤
làm ở môi trường tốt nhưng lương thấp hay làm nơi áp lực lương cao mà bản thân thì k thích?
Bạn đừng hỏi nữa. Vì trong câu hỏi bạn đã nói cái bạn muốn quá rõ rồi. Bạn thích môi trường tốt nhưng không thích môi trường áp lực. Đó là bạn thôi.Còn với mình công việc nào lương cao mới là công việc có môi trường tốt! Hãy là một người biết cầu tiến!! Chúc thành công.
Mình có đọc qua mấy cái ask của bạn và dường như bạn khác với phần đông số người còn lại. Không phải vì ngoại hình mà là vì cách bạn nhìn nhận vấn đề trong tình cảm tới vấn đề trong cuộc sống. Là phụ nữ mà có cho mình suy nghĩ như vậy thực sự là đáng để học hỏi
Nếu lỡ mai vô tình nhìn thấy nhau, sẽ nói câu gì đây?
Mình thấy người ta hai lần. Một lần là từ phía sau, một lần là cả hai chạm mắt nhau, nhưng chẳng nói gì. Chạm mắt kiểu, một tích tắc là xong, ai cũng lơ, cũng nhận ra đối phương chỉ với 1 tích tắc dù đang đeo khẩu trang. Cái ánh mắt đó không nhầm đi đâu được. Người đó và mình thực sự không hề phù hợp với nhau. Con đường chia tay là hoàn toàn đúng đắn.Trừ việc, người ta thiếu nợ mình 12 triệu rưỡi mà mình không đòi suốt 4 năm rồi =))))))
Mấy anh hay nói là thả tim đầy story em các thứ, but boizz, con gái bây giờ thông minh lắm! Mấy chiêu thả 💓 cũ rích rồi. Đừng make it complicated mà cứ trực tiếp DR đi.
Người mà cho bạn lần đầu tiên nếm thử tình yêu là như thế nào, thì cho dù sau này bạn có qua bao nhiêu mối tình sau nữa thì cái cảm giác đó vẫn mãi đọng lại sâu trong trái tim mình. Vì nó là bản lề cho những thứ về sau
Hỏi thật nhé, các bạn nữ có ngoại hình thu hút hay được thiên hạ khen đi khen lại mấy câu như "Chị đẹp quá" hay "Em xinh lắm". Liên tục nhiều năm không cải tiến cách khen nào khác, có chán muốn điếc luôn không thế?
Có ai con gái mà bàn tay vừa to vừa dài không, trước đang đi học mà tay to bằng gần hết đám con trai trong lớp (((: chân thì size 39 40. Mà trong khi vóc dáng bình thường nhaaa trời, không ăn khớp gì hết=))) vì điều này mà rất khó kiếm người yêu, 10 đứa con trai thì tay to hơn mất 8 đứa rồi :((
Mình cũng vậy nè, cũng tay to và size giày 39 40, nhưng mà tự tin lên bạn ơi. Vì có những người họ thích bạn, nhưng vì họ sợ tay chân họ không to hơn bạn, sợ không menly hơn bạn, nên họ cũng tự ti á. Có lần bạn nam kia nói với mình thế xong cũng tỏ tình các thứ, cũng vui lắm nhưng mà mình không có hứng thú với con trai =))) Nên mình nghĩ cũng có người như vậy quanh bạn ah. Đừng tự ti khi bạn khác người. Hãy tự tin là bạn khác biệt, duy nhất!